TIẾNG

21 tháng 4, 2020 0 nhận xét
Tiếng gió thoảng bên thềm, tiếng nắng chào thanh vắng
Trăn trở lá thu vàng, tiếng nhung nhớ chiều đông
Tí tách tiếng mầm non, tiếng ngày xuân ẩm ướt
Lất phất tiếng cơn mưa, nước hóa ngàn chiếc lược.
Có tiếng khóc đêm khuya, trẻ thơ tìm ngực mẹ
Tiếng gà trĩu canh tàn, dỗ dành tiếng à ơi
Tiếng đất đai ngủ vùi, tiếng sôi trào tăm cá
Lộp độp rơi sương lá, đêm đứng lặng chờ sao.
Ngọn nến lay lung linh, gọi trăng về thắp sáng
Tiếng chài lưới lao xao, mặt sông ngày vừa rạng
Tiếng hồn nhiên con đường vui thúng mủng ngày phiên
Tiếng thương và tiếng nhớ, hương hoa đơm mọi miền.
Con đò vừa tỉnh giấc tiếng mái đẩy ngày xanh
Tiếng em và tiếng anh, ủ than trong lồng ngực
Tiếng bình yên thánh thót, tiếng mạch lạc tình yêu
Tiếng bào thai nâng niu, tiếng nhiễu điều gương phủ.
Ngàn tiếng đời ấp ủ
Trong trái tim đang yêu
ĐNT 21.4.2020
Tranh: Như Hải

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB