MƯA MÙA HẠ

24 tháng 5, 2016 2 nhận xét
Mưa mùa hạ cồn cào nỗi nhớ
Cánh phượng bay tơi tả trong chiều
Màu đỏ loang rã rời sũng nước
Cứa vào tim vết xước dấu yêu.
Mưa mùa hạ ào ạt mái phố
Từng làn mưa quất rát mặt hồ
Mờ mịt quá, chìm trong mưa lạnh
Đẫm ướt mùa, đẫm ướt giấc mơ.
Mưa mùa hạ trôi trên phố nhỏ
Tán lá xanh sũng ướt mưa nhoà
Tiếng giọt mưa rơi rơi buồn bã
Nhắc nhớ người, một bóng hình xa
Mưa mùa hạ rũ ngàn giọt nước
Rả rích như bản tình ca buồn
Cánh bằng lăng nhạt dần màu tím
Níu giọt mưa, theo gió khẽ buông
Mưa mùa hạ, gợi niềm day dứt
Người đi xa biết có quay về
Hạt mưa hình như vương mi mắt
Chớp khẽ, lăn nhẹ vào tái tê
Em đợi
Người ơi,
Nhớ trở về....
Hoa Cỏ May 24/5/2016

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB