Tự truyện của Ái Vân

8 tháng 5, 2016 3 nhận xét

Thấy nhiều người nổi tiếng viết tự truyện, mình đã từng nghĩ nếu Ái Vân mà viết thì nhiều điều hay ho để đọc lắm đây, nhưng chắc chị ấy không dám viết hết đâu...

Mình từng sống gần nhà Ái Vân (hồi bé tụi mình gọi chị ấy là cô), khi chị ấy lấy anh D. (Kịch câm) ở số 8 Trần Hưng Đạo, cạnh nhà Quỳnh số 10. Suốt ngày thấy anh chị to tiếng cãi nhau, chị còn bị đánh nữa do anh D. ghen quá. Mình gặp chị ấy lúc đó chị ấy 24 tuổi xinh đẹp vô cùng. Sao thấy thương cho một thân phận hồng nhan đến thế. 

Trong cuốn tự truyện này còn có nhiều điều chị phải giấu kín không thể viết ra, liên can đến những cái tên chính trị động trời... Mà thôi, thế cũng là may mắn cho chị vì còn giữ được mạng sống và được hát, được yêu thương, được ngộ ra những Vô Thường của cuộc sống. 

Yêu quý chị, và thật thương chị.

BH. 8/5/2016

3 nhận xét:

  • Thúy Doãn nói...

    mình đã từng được đọc mấy tập trên Vnexpress, cho mai thì thầy bảo đừng vì lí do cá nhân, phức tạp nhỉ, cấp 2 mình học ở nhà cô giáo ở phố Huế ngay cạnh nhà Ái Vân, toàn đứng ở tầng 2 ngắm mấy chị em nhà Ái Vân

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB