BẾN SÔNG TƯƠNG

30 tháng 5, 2016 1 nhận xét
Ai có về qua đó bến sông Tương         
Cho tôi gửi lời thương về bến vắng        
Sương giá lạnh âm thầm bay yên lặng        
Bóng xa dần trong nắng dịu ngày xưa           

Tôi đã từng bên đấy bến sông thưa
Ngân nga hát trêu đùa làn nước biếc 
Gửi theo gió bài thơ tình tha thiết      
Mối tình đầu xao xuyến buổi chia tay    

Thu đã về qua đó bến mê say      
Bờ bên ấy áng mây hồng ngóng đợi       
Có hình bóng thướt tha chờ mong mỏi    
Bến cô liêu vời vợi đợi mùa thu    

Ai đã từng qua đó bến tương tư 
Nghe tiếng gió lời ru ngân vang mãi 
Mây tím phủ con tim buồn tê tái   
Hai bên bờ mê mải kiếm tìm nhau    

Ai đã từng qua đó bến sông sâu    
Lòng tự hỏi vì đâu mà nhung nhớ     
Vì xa cách nên hồn thơ dang dở    
Con sông buồn than thở chuyện sầu thương     

Ai sẽ về nơi đó với sông Tương    
Nghe gió kể lời thương còn vương vấn   
Trăng vẫn sáng trên cao kìa cánh nhạn                
Quay trở về gắn lại chuyện tình yêu    

Tôi sẽ về bên đó bến thương yêu .

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB