Thôi em đừng đi

20 tháng 5, 2016 1 nhận xét
Thôi em đừng đi
Người khác lại thương anh mất đấy
Nhìn này
Bao tin nhắn
Bao lời yêu ẩn, chìm...

Thôi em đừng đi
Anh vẫn thương em nhiều lắm
Chỉ là anh lỡ giấu
Một vài điều không nói hết cùng em

Sự thật là gì ư?
Đàn ông đều giống nhau
Thấy đàn bà là muốn thành con công khiêu vũ
Chỉ buông đôi lời
Chỉ cười đôi chỗ
Khoác vai đôi lần
Thì có gì sai?

Chỉ thế thôi,
Anh vẫn về với em mỗi sớm mai
(Em thấy đấy
Lại chăm em đầy đủ
Lại yêu em
Có phần hơn trước nữa)
Mọi chuyện xảy ra như cơn gió
Thoáng qua...

Thôi em đừng đi
Người khác lại thương anh mất đấy
Anh sợ
Chẳng thể nào nói ‘không’ hơn nữa
Sẽ chìm vào một vòng tay ai...

Nghĩ lại đi em
Nghĩ lại đi
Ngốc ơi!
17/5/2016

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB