Chuyện Nắng Mưa...

29 tháng 5, 2016 0 nhận xét
Hà Nội mưa ngập tràn đường phố
Phố bỗng thành sông, bao chỗ thành hồ
Người đi lại bằng ghe vất vả
Ô tô chết máy nằm im...

Trong trường học trẻ ôn bài giữa lúc nước đang lên
Cô giáo dạy học xắn quần trong vòng tròn sũng nước
Có trường Đại Học hoãn thi vì ngập lụt
Bao cửa hàng đóng cửa im lìm

Sài Gòn cũng mưa, anh ạ, thâu đêm
Nhưng buổi sáng nắng hửng lên ấm áp
Có đôi chỗ cây bị mưa, bật gốc
Hoa bị dập, rau cũng úng vì mưa

Điều khác biệt (là) người Sài Gòn vẫn thích mưa về
Hơn những ngày nắng cháy
Vì Sài Gòn chỉ có hai mùa Khô và Mưa đấy
Thời tiết se lạnh, em bé ngủ ngon

Con gái Sài Gòn lại được diện hơn
Điệu đà vắt qua vai chiếc khăn, mặc thêm đôi áo mới
Có cơn gió mát như mùa thu Hà Nội
Nên người Sài Gòn thương Hà Nội lắm, anh ơi!
Sài Gòn 29/5/2016

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB