KẺ TỘI ĐỒ

5 tháng 5, 2016 1 nhận xét
Anh thản nhiên bước thẳng vào trái tim em,
Không đợi mời, cũng không thèm gõ cửa.
Anh đúng là một kẻ bất lịch sự, 
Sao em lại mừng rỡ đón chào?
Anh quẳng cho em nỗi khao khát cồn cào
Rồi chiếm giữ trái tim em như ông chủ
Đào bới lên những xao động thời xưa cũ,
Em tưởng đã ngủ yên.
Kẻ tội đồ là anh, vẫn thản nhiên
Không biết bản thân mình vừa gây ra tội lỗi
Gieo rắc trong trái tim em bao bối rối
Bao yêu thương và mong nhớ ngọt ngào.
Em thấy mình như trở lại thuở nào
Tuổi hoa mộng, lần đầu biết đỏ mặt
Khi gặp mắt anh nhìn em đăm đắm.
Chợt quay về, rung động thời xa xưa....
Trái tim em, bao lần khoá bỗng thành thừa
Anh cứ thế bước vào không cần hỏi
Khách không mời và em chưa đón đợi
Sao đến giờ lại không muốn tiễn anh ra.
Anh đúng là một kẻ xấu xa,
Khi bỗng dưng rời trái tim em đi mất.
Anh đi rồi, dấu chân còn rất thật
Em nâng niu, giữ lại và tôn thờ.
Em đúng là con ngốc ngây ngô
Anh tội đồ, xấu xa mà cứ yêu anh mãi
Yêu bóng hình anh từ thời còn trẻ dại
Đến bây giờ vẫn cứ mãi nhớ thương.
5/5/2015

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB