EM MỆT RỒI

3 tháng 5, 2016 1 nhận xét

Em mệt rồi
Kìm nén trái tim hư,
Nay muốn một lần buông mình bối rối
Nhớ đến anh, phải chăng là tội lỗi?
Khi trọn đời, anh thuộc về người ta.
Em mệt rồi,
Mà nỗi nhớ anh xa
Cào xé trái tim thành ngàn vết xước
Muốn một lần mặc cảm xúc dẫn bước
Kệ trước mặt bùn lầy hay hố sâu...
Em mệt rồi,
Giấu giếm những nỗi đau
Nhìn anh cười vui cùng ai bên ấy,
Anh có biết không?
Lòng em sóng dậy
Hờn, tủi, ghen,
Giá người đó là em…
Em mệt rồi,
Trái tim chợt yếu mềm
Muốn một lần, ào vào anh như cơn bão
Thoáng mơ hồ, bóng hình anh hư ảo
Bàn tay chưa kịp nắm, đã buông…
Em mệt rồi,
Gặm nhấm mãi nỗi buồn,
Dám yêu anh,
Nhưng rồi không dám nhận
Và âm thầm oán trách số phận
Bao năm dài, không cho mình gần nhau.
Em mệt rồi
Ôm mãi một nỗi đau.
Kìm giữ trái tim không ngoan lạc lối
Hay buông nhé, chọn một lần tội lỗi
Em yêu anh và cũng được anh yêu!
Em mệt rồi,
Khi tuổi đã về chiều…
2/5/2016

1 nhận xét:

  • Như Hải nói...

    Em mệt rồi,
    Trái tim chợt yếu mềm
    Muốn một lần, ào vào anh như cơn bão
    Thoáng mơ hồ, bóng hình anh hư ảo
    Bàn tay chưa kịp nắm, đã buông…
    Hay quá HCM!

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB