NGUYỆN ƯỚC PHAI PHÔI

14 tháng 12, 2017 1 nhận xét
(Hoa Cỏ May)
Nguyện ước ngày nào
Đành phải phôi phai
Nhẫn cỏ héo khô giấu vào ký ức
Heo may khóc thu cạn dần rưng rức
Mùa nối mùa
Tìm đâu lá Diêu bông?
Sen nở rồi tàn,
Đến thì,
chị theo chồng...
Tuổi thiếu nữ, có dài đâu để chờ Nhóc?
Chị úa nhàu như “ mùa thu bật khóc”
Nhóc mùa hạ ấm nồng,
Cách biệt quá xa...
Chị hiểu mà
Nhóc yêu chị thật thà
Như tim chị,
Rất thiết tha yêu Nhóc
Nhưng chị sợ
Thế gian lời cay độc
Diêu bông nhận được rồi
Chị vẫn đành phải buông
Chị quay về cô độc với đêm trường
Với những giấc mơ nửa chừng lại đứt
Dẫu gặp Nhóc
Chị mỉm cười hạnh phúc
Nhóc yên lòng nhé, Nhóc ơi...
Nhóc à
Phía trước mặt còn dài lắm cuộc đời
Chị không thể vướng vào em, cản lối
Thắt nghẹn lòng, chị nói câu từ chối
Lá Diêu bông
Tìm không nổi đâu em.
Đừng giận mình “ chẳng thể sinh sớm thêm”
Bởi ông Trời đã buộc chị phải đến trước
Không cách nào quay thời gian lại được
Tuổi chênh chao
Mộng ước vĩnh viễn không thành
Dẫu tim này thầm nhắc
“ Nhóc à
Chị yêu Anh!”
12/2017

Cảm tác theo bài của Nguyễn Mạnh Hùng
PHÔI PHAI
Thơ : Nguyễn Mạnh Hùng
Mùa Sen nở rồi, Chị ơi về đi
Nghe mùi cốm thơm lừng con ngõ nhỏ
Chị không về em lưng chừng nhung nhớ
Lá diêu bông nhàu nát trong tay.
Lỡ thương rồi mà chị nào có hay?
Heo may thổi tâm hồn em thảng thốt
Chị đi rồi một mình em hoảng hốt
Sao chị không chờ Sen nở nốt một mùa?
Giờ chẳng còn ai cùng em chơi đùa
Nhẫn cỏ em làm ai còn đòi đeo nữa?
"Tìm được Diêu bông chị sẽ về làm vợ !"
Em khóc hỏi mình " giờ tặng lá cho ai?"
Hoa Sen cũng buồn biết ngỏ cùng ai?
Nên tàn úa buông mình trong gió
Chị đi rồi tâm hồn em bỏ ngỏ
Giấc mộng vỡ rồi : Nhẫn cỏ, Diêu bông.
Chị bây giờ có hạnh phúc không?
Có bình yên khi mùa thu bật khóc
Đêm có mơ giấc mơ mệt nhọc?
Thăm thẳm đêm trường người ta có kề bên?
Em giận mình chẳng thể sinh sớm thêm
Chẳng thể tìm được diêu bông vào mùa thu trước
Chẳng thể ôm vào lòng thì thầm câu hẹn ước
Để chị theo chồng... nguyện ước... phôi phai.
Biên Hòa, 04/2017.

1 nhận xét:

  • Như Hải nói...

    Nàng Cỏ May đi nước ngoài k post đc nên mình post thay nàng ấy. 2 bài thơ đều hay. Cơ mà k nên yêu 'trẻ con' nhá, hihi, chỉ khổ cô 'chị' thôi

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB