Giới thiệu chùm thơ Hoa Cỏ May viết cho Lễ Tình Nhân

23 tháng 2, 2018 0 nhận xét
BẢN NHẠC CHIA PHÔI
Ngày xa nhau cũng chẳng dài lắm đâu
Chỉ mỗi phút dằng dặc như thế kỷ
Bóng hình ấy ngập tràn trong tâm trí
Chiếm hồn say bằng ánh mắt, nụ cười
Ngày qua đi, người cũng bước xa xôi
Đêm yên lặng nghe ngoài trời mưa đổ
Phố vắng lạnh ánh đèn đường vàng võ
Nỗi nhớ nhoè hoen mắt ướt thời gian
Bản nhạc buồn trượt vào nốt ly tan
Có giọt lệ rơi long lanh trên phím
Tiếng dương cầm ngân lên rồi tắt lịm
Bàn tay gầy chạm khuông nhạc biệt ly
Chẳng cách nào níu được cánh thiên di
Dấu yêu cũ chỉ tìm trong ký ức
Trái tim đập từng phút giây thổn thức
Nỗi nhớ tràn bức bối cả không gian
Ngập đầy tim là nhung nhớ ngút ngàn
Dẫu người đã xếp tình vào quá khứ
Bỏ mặc cho bụi thời gian che phủ
Cớ sao lòng còn nhớ mãi khôn nguôi
Bản nhạc tình
Đã khóc tiếng chia phôi...
14/2/2018

NỖI NHỚ
Nỗi nhớ như gai nhọn
Cắm sâu trong tim mềm
Có những ngày thức dậy
Quẫy đạp, đau phát điên
Nỗi nhớ không lời nói
Cứ lặng lẽ im lìm
Lạnh lùng như dao sắc
Rạch rướm máu đầy tim
Nỗi nhớ như roi quất
Dọc ngang những vết hằn
Lâu ngày tưởng liền sẹo
Vẫn mưng nhức ngàn năm
Nỗi nhớ cháy như lửa
Thiêu đốt cả tâm can
Đâu hay người ta đã
Coi như cánh hoa tàn
Nỗi nhớ gào trong ruột
Nỗi nhớ thét trong lòng
Khóc cuộc tình đã mất
Tan biến vào hư không
Nỗi nhớ ơi, chìm xuống
Đừng thức nữa làm gì
Tình dẫu nồng nàn thế
Cuối đường vẫn chia ly
Người đi
Phải 
Người đi...

EM VẪN BIẾT...

Em vẫn biết
Tình này mong manh lắm
Sợi tơ duyên sao chợt vướng ngang đời
Em như cá mắc lưới tình trên cạn
Quẫy đạp hoài,
Không rũ được lưới rơi.

Em vẫn biết
Tình trao rừng rực lửa
Bùng cháy nhanh
Cũng vội vã lụi tàn
Chưa kịp ấm một đêm nồng ân ái
Leo lét tình rồi tắt lụi, tro tan

Em vẫn biết
Tình long lanh như ngọc
Lấp lánh in đủ bảy sắc cầu vồng
Nhưng cũng chỉ giọt sương vương trên lá
Chạm khẽ khàng, nhẹ rơi xuông hư không

Em vẫn biết
Rồi chuyện mình kết thúc
Để ngày mai, hai đứa rẽ hai đường
Sao ngày ấy em dại khờ ngốc nghếch
Biết không thành,
lại trót nhận yêu thương

Em vẫn biết
Phải buông tay là thế
Trái tim em đau nhức nhói không ngừng
Vẫn ghi khắc những phút giây mật ngọt
Dẫu giờ này
Mình đã hóa người dưng…
2/2018

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB