Suy Ngẫm

20 tháng 2, 2018 0 nhận xét
"Tôi luôn cảm thấy vui, bạn biết vì sao không? Bởi vì tôi không mong đợi hay hy vọng từ ai cả. Sự mong đợi luôn khiến ta đau lòng... Cuộc sống thì ngắn. Thế nên, nếu bạn yêu cuộc sống, bạn hãy vui và mỉm cười. Hãy sống cho bạn, và:
Trước khi nói, bạn hãy lắng nghe
Trước khi viết, bạn hãy suy nghĩ
Trước khi tiêu tiền, bạn hãy kiếm tiền
Trước khi cầu nguyện, bạn hãy tha thứ
Trước khi làm đau ai, bạn hãy cảm nhận
Trước khi bạn giận, hãy yêu
Trước khi đầu hàng, bạn hãy thử
Và trước khi bạn Chết thì hãy Sống."
(Đại thi hào Shakespeare). 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB