Giới thiệu chùm thơ Chúc Linh viết cho Lễ Tình Nhân

22 tháng 2, 2018 1 nhận xét
Valentin lạnh quá Gió buốt giá tim gầy Thèm bờ vai anh rộng Mộng mơ cùng ngàn mây Đâu nụ hôn năm cũ Ngọt ngào và đắm say Hãy trao em lần nữa Giọt tình anh tràn đầy

VALENTIN KHÔNG ANH

Trời mưa buồn ẩm ướt
Valentin không anh
Tim nghẹn ngào thổn thức
Giấc mộng nào chẳng thành

Biết anh vui bên ấy?
Mong ngày tháng qua nhanh
Tặng anh cành hoa nhỏ
Như tim vỡ lìa cành ...

Có bao nhiêu cô gái
Từng yêu anh thiết tha?
Có bao nhiêu cô gái
Từng nước mắt nhạt nhoà?

Tim anh đã hoá đá?
Hay nát vỡ, xót xa
Tính anh đâu hời hợt
Hay vui vẻ, thoảng qua!
14/2/2015

HÔN MÔI XA
Chạm môi vào đêm
Ướt mềm sương ngậm
Thầm thì dạ lan
Hôn đêm, sâu lắm
Chạm cánh bướm trắng
Gió nuốt thân gầy
Oằn mình ngượng ngập
Bướm nép vào cây
Chạm nắng vào mây
Nồng nàn rực lửa
Mây mềm như lụa
Cuốn lấy nắng đầy
Chạm hương hoa bay
Ngọt ngào nỗi nhớ
Thèm hôn ai đó
Dù là môi xa
VALENTINE'S DAY CỦA RIÊNG EM
Chưa "valentine's day" nào ở cạnh bên nhau
Liệu có thể gọi là tình nhân không nhỉ?
Em chẳng cần là tình nhân của anh, chỉ
cần trong ý nghĩ
Em hiển hiện giữa những khoảng lặng yên bình
Chỉ cần lúc anh nhìn thấy một nụ cười xinh
"Sao giống em đến thế!" ...
Cần nữa lúc gặp em, anh muốn ghé môi hôn thật khẽ
Và thì thầm "có giận anh không?"
Nếu lúc ấy có thêm một đoá hồng
Em sẽ tặng anh một nụ hôn ngọt hơn socholate trắng
Ngày tình yêu của chúng mình sẽ ngọt ngào, nóng bỏng
Là bất cứ ngày nào, đâu cần đến 14/2
Valentine's day của chúng mình ...
Anh à, đừng để em ngóng hoài

HÔM QUA NGÀY TÌNH NHÂN
Không một đoá hồng lặng lẽ cầm tay
Không một viên socola ngọt ngào hay đắng
Ngày tình nhân trôi qua trong im lặng
Không một dòng tin, không một mặt cười
Hai tư giờ trôi qua em hiểu được tình đời
Những "yêu ... nhớ ... thèm" là phần "con" trong người gào thét
Nhục dục nhấn chìm tượng đài lịch thiệp
Xa xót cho mình, em hờn tủi gì ai
Người nói gì nếu tình cờ gặp nhau vào một buổi sớm mai?
Chẳng thể dửng dưng như ta chưa từng quen biết
Lẽ nào người chọn ngày tình nhân là ngày ly biệt?
Em nên khóc hay cười cay nghiệt mà đau?
Em dại một lần, rồi một lần sau
Liệu có khôn ra khi ta từng trao nhau nhiều thế
Anh tham lam khát thèm đói nghèo tàn tệ
Em ngu ngơ dâng hiến đắm say nồng
Tình tràn về như lũ ngập sông
Anh no nê, rũ người qua sóng
Tình chết đêm qua rồi em cạn niềm cháy bỏng
Giá băng này trả anh lại lời yêu..
Chúc Linh 2018


1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB