Ru Con

22 tháng 3, 2016 1 nhận xét
À ơi,
Cái ngủ mày ngủ đi nào
Chợ đông, kẻ bán ồn ào, có hay
Thôi tìm một chốn không ai
Bỏ đồ ra sớm, kẻo mai muộn rồi.

Ai mua, mua giúp trầu tôi
Cho người dạm ngõ, cho người đang yêu
Trầu xanh, vôi trắng, cau tiêu
Cả ba đắng chát, đỏ au môi trầm.

Người đi, khắc khoải nhớ nhung
Em ra chợ bán, hòng tìm lại anh
Hỡi người sương gió, phong tình
Trầu cau em trả lại anh, em về...

Người đi, vó ngựa xa quê
Có cô hàng xén vụng về ngóng trông
Thương em luống tuổi, chưa chồng
Trầu cau bán ế, môi thâm mất rồi!

Cái ngủ mày ngủ, à ơi...

BH. 22/3/2016

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB