TRÓT YÊU

24 tháng 3, 2016 2 nhận xét
Trót yêu chàng trai trẻ
Cao lớn và đẹp trai
Trong mắt mình là thế
Mặc kệ mắt người ngoài

Mỗi khi chàng hôn má
Mình chìm trong ngất ngây
Mỗi khi chàng ôm cổ
Thấy hạnh phúc dâng đầy

Giờ chàng yêu mình nhất
Mình tận hưởng tình này
Sau có yêu đứa khác
Cũng là thì tương lai

Nằm ôm chàng buổi tối
Mình rúc vào hít hà
Mùi hương này mình nghiện
Chẳng thể nào cách xa

Chàng quay sang ôm cổ
Hôn chụt vào má mình
Ghé tai mình thỏ thẻ
" Mẹ ơi, mẹ thật xinh"

Tim mình liền tan chảy
Tình yêu lớn nhất đời
Chẳng yêu ai hơn nữa
Chỉ yêu chàng mà thôi.

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB