Thế là hết

22 tháng 3, 2016 5 nhận xét

Thế là hết
Giấc Mơ Em trôi vào mộng mị
Cánh cò đi hoang tơi tả một chiều
Trời không gió mà lòng anh đầy gió
Liêu xiêu...

Đâu còn hình em nheo mắt cười vui
Xắn tay áo cho anh mỗi khi rửa bát
Nghịch ngợm cạnh bên
Cho áo anh lấm thêm,
Rồi cười khúc khích.
Nụ hôn nào còn ấm hơn cả nắng ấm mùa đông!

Chiều vùng quê
Xa ngái chẳng quen, chẳng lạ suốt bao năm
Chỉ có em bình yên bên anh sao vừa quen, vừa lạ?
Kỷ niệm bỗng chợt về trong anh hối hả
Anh vẫn muốn mơ giấc mơ ngọt ngào một thủa nào.

Cuối con đường
Là những lá, hoa và cánh bướm muôn màu
Là chú chim hót reo vui một ngày bừng nắng
Giấc mơ ấy,
Em ạ, 
Anh sẽ chôn vùi sâu lắm!
Bởi không em
Tất cả hoá vô nghĩa thật rồi!

Ôi, giấc mơ mộng mị vẫn trôi

22.3.2016
(Viết hộ T)

5 nhận xét:

  • Hoa Cỏ May nói...

    THẾ LÀ HẾT

    Thế là hết,
    Phải không anh? Mộng mị…
    Đã qua đi những giây phút mặn nồng
    Trời cho gặp mà không se duyên phận
    Tình ngày nào, giờ hóa mộng hư không…

    Thế là hết,
    Nhắc làm chi chuyện cũ,
    Ngày ‘ cánh cò hoang tơi tả cả chiều’
    Anh buông tay, em bơ vơ thành lạ
    Gió giông về, cuốn mất cả trời yêu.

    Thế là hết,
    Vòng tay ấm nồng ấy
    Nụ hôn điên trên môi mắt thật dài
    Ngày em ngỡ tình nồng thăng hoa lắm
    Rạng rỡ cười như cánh bướm thoát thai…

    Thế là hết
    Tất cả thành quá khứ.
    Năm tháng trôi như gió thổi ngang đời
    Vừa chớp mắt, tóc đã bạc hết nửa
    Vết nhăn hằn trên khóe mắt, trên môi

    Thế là hết
    Anh à, đừng nhắc nữa
    Quãng thời gian, như giấc mộng vô thường
    Kỷ niệm cũ, chôn thẳm sâu ký ức
    À, ừ nhỉ, đã có thời yêu thương
    6/5

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB