Lại Thêm Ngôn Ngữ Việt

5 tháng 3, 2016 6 nhận xét
Chuyện mình kể có thật 100% nhé :
Cơ quan mình nằm cạnh bốt Công An ( gọi là bốt vì bây giờ nói năng tế nhị tránh nói là Đồn công an vì vần Ồn )
Hôm trước cơ quan mình mất mạng wifi thế là mấy chị em rủ nhau sang bốt Công An để nhờ mạng . Mình vào rồi hỏi con bé nhân viên tạp vụ :
- Mày hỏi các anh cho cô xin pat của ( bốt ) này là gì
Nó vâng dạ đi vào một lúc sau nó đi ra nét mặt thản nhiên trả lời :
- Hỏi nàm gì ???
Mình hơi bực mình bảo : - ơ con bé này, cô hỏi pat để vào mạng nhờ mà ????
Nó lại nói lại : - HỎI NÀM GÌ ????
Mấy mụ cơ quan mình cũng cáu lên nhưng nó vẫn tỉnh bơ : - HỎI NÀM GÌ ????
Cuối cùng một đứa chạy vào hỏi lại mấy ông cháu mới biết là pat của bọn nó đặt là : Hỏi làm gì ???
Ối thần linh ơi !!!
Cả bọn được một bữa cười đúng nà niên minh công lông thật!

6 nhận xét:

  • Vũ Trụ nói...

    Phởn Liên Tâm! chuyện kiểu gì thế! lại "động chạm" rồi đấy nhé! Kể thế nào thì kể, để em tôi mất thiện cảm với CA là ko xong đâu đấy nhé...hehehehehe!

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB