NGÀY MAI...

19 tháng 4, 2016 2 nhận xét

Ngày mai người có về nơi đấy
Nơi gió ru mây trắng bềnh bồng
Sương tím còn phủ mờ đỉnh núi?
Vắng em, người có thấy vui không?
Ngày mai, phai nắng lời lỡ hẹn
Hàng cây buông lá phút giao mùa
Một thảm sấu vàng, lá vụn vỡ
Thấp thoáng trong chiều bóng hình xưa
Ngày mai, phố buồn không còn nắng
Góc quán, bàn quen chẳng ai chờ
U uất dâng đầy lòng trĩu nặng
Thả mảnh hồn trôi, quá thờ ơ...
Ngày mai, một mình ngồi lơ đãng
Một tách café đắng cả chiều
Giọt sầu chầm chậm nghiêng nỗi nhớ
Chiếc lá buồn tênh, khẽ rơi xiêu
Ngày mai, gió có về trên núi
Mang trả cho em chút nắng vàng
Em tìm trong nắng lời yêu dấu
Nhặt bỏ ra ngoài, tiếng ly tan.
Ngày mai,
Em đợi,
Lời thương nhớ...

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB