Hạ buồn

23 tháng 4, 2016 1 nhận xét
Post theo y/c của Thông nhé. 
Hy vọng lần sau bạn sẽ tự post được bài lên blog. Admin.

Hạ lại trở về chở những kỷ niệm xa
Chở những cánh phượng, chở một thời hoa đỏ
Chở những kỷ niệm của một thời mơ mộng
Chở những tà áo trắng mãi xa nhau...

Hạ lại về chở những kỷ niệm xa
Chở những tiếng ve, chở một miền kỷ niệm
Chở những nụ cười, nước mắt lúc chia tay
Hạ trở về chở những cánh phượng bay


Chở những cuộc chia tay biết khi nào gặp lại
...Tạm biệt bạn nhé tôi về trong phố nhỏ
Nhưng tình bạn chúng mình mãi mãi chẳng hề xa


Tạm biệt nhé những chiếc hôn thầm lặng
Tôi trở về trong nỗi nhớ lâng lâng


NT 22-4-2016 kỷ niệm tuổi học trò

1 nhận xét:

  • Vũ Trụ nói...

    Nghe như là những chiếc hôn của các chiến sĩ an ninh, tình báo ấy nhẩy vì họ chiến đấu thầm lặng thì những chiếc hôn của họ nhất thiết cũng phải thầm lặng, có phải ko hả NT ui?

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB