Hạ đã về chở những kỷ niệm xa
Lửa đã thắp trên những cành hoa phượng
Tôi vẫn còn những kỷ niệm ngày qua
Kỷ niệm cũ về một thời hoa đỏ..
Ở nơi ấy em ơi có thấy
Ở nơi này anh vẫn nhớ về em
Một cô gái dịu hiền bên đàn trẻ
Thương trẻ thơ như mẹ thương con
Ở nơi này anh vẫn nhớ về em
Một cô gái dịu hiền bên đàn trẻ
Thương trẻ thơ như mẹ thương con
Tôi mơ thấy những ngôi trường ngói đỏ
Vẫn ngày ngày vang tiếng thơ ngây
Tiếng đọc bài hoà trong tiếng gió
Kỷ niệm tuổi học trò nhớ nhớ biết bao
2-4-2016 Ký ức tuổi học trò
Ngọc Thông
4 nhận xét:
Lớp lại có thêm 1 nhà thơ nữa rồi. hì.
Ngố ngày xưa yêu em nào làm giáo viên đới?
bạn Ngọc Thông dạo này thơ hay ảnh đẹp lãng mạn quá cơ!!
Hoa kêu gọi nhà thơ Ngọc Thông nhào zô blog đê!
Đăng nhận xét