NGỘ NHẬN

8 tháng 4, 2016 3 nhận xét

Cứ ngỡ mình quan trọng
Trong trái tim của người
Tưởng tên mình lắng đọng
Với ai đó đấy thôi
Cứ ngỡ bàn tay ấm
Nắm tay mình trong đời
Cứ ngỡ ánh mắt ấy
Dành cho mình, người ơi
Cứ ngỡ nụ cười ấy
Quyến rũ với riêng mình
Cứ ngỡ tình cảm ấy
Sâu đậm dù lặng thinh
Tất cả là ngộ nhận
Mình chỉ là thoáng qua
Khi nhìn ảnh người ấy
Âu yếm bên người ta
Đó, tình cảm thật sự
Ngọt ngào và mê si
Mình trở thành quá khứ
Hoang tàn, rêu xanh rì.
Thôi đành, mình xin lỗi
Đã làm phiền tới người.
Khi bao ngày bối rối
Ngỡ người đã yêu tôi.
Chỉ là ngộ nhận thôi!

3 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB