Lên chùa

22 tháng 4, 2016 3 nhận xét
Em bao giờ lên chùa
Rời xa nơi phố thị
Rời xa chốn phù du
Với còn, không, được, mất?

Cuộc sống là sự thật
Chùa là chốn ẩn cư
Mong em được yên lặng
Tâm an lành tĩnh tu

Một ngày nào xuống núi
Hành trang em đủ đầy
Về lại nơi đã sống
Có vui, buồn, đắng cay

Em bao giờ lên chùa
Nhắn dùm cho ta nhé
Gửi em một chút quà
Là đoá sen nho nhỏ

22/4/2016

3 nhận xét:

  • Nặc danh nói...

    Chắc 4 câu cuối nên viết là:
    Em bao giờ lên chùa
    Nhắn dùm cho ta nhé
    Để anh cũng.. thành sư
    Đợi em nơi phố thị
    Hihi

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB