Đà Nẵng & Hội An một ngày tháng Tư

11 tháng 4, 2016 3 nhận xét
Mình trở lại Đà Nẵng sau gần 1 năm. Đà Nẵng thay đổi nhiều hơn, như mặc thêm áo mới. Những ngôi nhà mới cao vút thi nhau mọc lên. Hội An thì vẫn trầm mặc với những đèn lồng treo cao, với sự thanh bình luôn thường trực dưới những mái ngói nâu trầm. Trở lại để thấy biển vẫn đẹp dịu dàng, xanh ngắt, êm đềm....
Bãi biển NaBan ở Hội An
Nơi toàn Tây tụ tập, ai muốn hát thì lên hát, muốn tắm thì xuống tắm, muốn ăn thì ăn.. Rất không khí lễ hội vui vẻ... 
Hội An về đêm

Sau mình là 'kép' tuồng đang diễn. Phía sau cờ là 1 ban nhạc cổ. Cảnh này diễn ra về đêm trên đường phố Hội An, rất ấn tượng với các bạn Tây.
Selfie giữa đường
Toàn cảnh Đà Nẵng nhìn từ phòng mình ở tầng 25
Chụp với các em đầu 7,đầu 8 đi học cùng ở Đức 6 năm trước. 
Ra Hội An họp với chúng nó thấy mình trẻ ra... 
Em này khá thân sống ở HN, đã gặp các anh chị 12CD rồi.
Em ấy ấn tượng các anh chị lớp mình lắm đấy, bảo là gato với mình vì có nhiều bạn tốt thế!
Bên  bờ biển đầy nắng gió Cửa Đại. 

3 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB