VẨN VƠ

27 tháng 4, 2016 3 nhận xét

Người thiếu phụ ngồi bên cửa sổ
Ngắm bình minh, sóng nước một mình
Thoảng ký ức quay về cùng gió
Cốc cafe trước mặt lặng thinh.
Như quanh đây đang có bóng hình
Đưa trái tim trở về thiếu nữ
Những hoài niệm một thời xưa cũ
Lại tìm về thổn thức trong ta
Những vẩn vơ về đêm trăng tà
Vẩn vơ về triền sông, bờ cỏ
Vẩn vơ lời tỏ tình trong gió
Vẩn vơ chiều lạnh giá mùa đông
Đã bao năm, chén rượu còn nồng?
Để say cùng bóng trăng vào dạ
Để bất chợt lòng không yên ả
Dấu xưa về day dứt sóng xô
Bên cửa sổ, thiếu phụ vẩn vơ
Biết trong ai, mình là thiếu nữ
Một chút luyến lưu thời quá khứ
Nhẹ mỉm cười,
Chỉ là vẩn vơ thôi.

3 nhận xét:

  • Như Hải nói...

    Mình cũng từng đăng 1 bài về Một Mình, nhưng không Vẩn Vơ. Hìhi.

    Một góc văn phòng, một hộp cơm
    Một thìa, một chén, một ghế đơn
    Ta ngồi lặng lẽ ăn từng muỗng
    Ngắm trưa qua, ngắm nắng dưới đường

    Cà phê một mình, cà phê buồn?
    Ăn trưa một mình, ăn trưa muộn?
    Cảm giác một mình, cảm giác lạ?
    Ơi..trưa hè mêng mang hôm nay!

    BH 21/3/2012

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB