ĐỪNG CHO EM TRỞ THÀNH TÌNH CŨ

29 tháng 10, 2016 3 nhận xét


Đừng, anh nhé, đừng cho em - tình cũ
Để trái tim như giông gió trở mùa
Cơn xoáy lốc quật ngang đời bão tố
Khi một ngày, người bỗng hoá người xưa.

Đừng, anh nhé, đừng cho em quá khứ
Đừng buông tay khi tình ái đang nồng
Đời rất rộng, gặp được nhau quá khó
Có nhau rồi, xin cùng nắm – đừng buông

Đừng, anh nhé, đừng như người xa lạ
Tình chợt như con sóng cuốn xa bờ
Bao nồng ấm chợt chìm sâu đáy biển
Người hững hờ, sao em vẫn ngu ngơ?

Đừng, anh nhé!
Đừng cho em – tình cũ…

3 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB