Buồn ơi, đi nhé!

14 tháng 10, 2016 0 nhận xét
Ta thương ta... thương luôn kiếp con người
Là buồn là vui...đến đi như cơn gió
Ta chợt nhận ra có cả mình trong đó
Vừa mới vui.... buồn bất chợt ghé thăm

Biển triều kia xanh ngắt đến xa xăm
Giấu trong lòng biết bao là giông tố
...chỉ cần một người bên ta và hiểu thấu
Cơn bão lòng sẽ xóa dấu thật nhanh

Ta tìm hoài ....một người sẽ chân thành
Nhẹ nhàng đến bên dịu dàng như bông cỏ
Em có biết tình này ta bỏ ngỏ
Chờ em lâu rồi ...về cho trọn trái tim

“Hãy về đi em ...đừng cứ mãi kiếm tìm
Dù cuộc đời là thăng trầm được mất
Em cứ là cỏ còn ta đây là đất
Để được bên nhau đi cho hết tình này

Sẽ là niềm vui là hạnh phúc trong tay
Bên nhau dài lâu như bao lần đã nói
Để bước bên nhau dù chân này sẽ mỏi
...có hai người. Rồi biết sẽ vui hơn”

Buồn hãy rời xa về miền ấy cô đơn
Chẳng cần mi đâu cho tim này tan nát
Hàn gắn đau thương cho qua miền mất mát
Niềm vui lại về...cuộc đời thấy yêu hơn


Giáng Hương
(Khoá 81-84)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB