Trong tiếng Anh, Ước Mơ và Giấc Mơ đều
dùng chung một từ: Dream. Khi nói ‘in
dream I saw you’ (trong giấc mơ tôi thấy bạn) thì đó là nói về giấc mơ, trong
khi ‘dream comes true’ (Mơ ước thành hiện thực) thì ‘dream’ ở đây là ước mơ. Tiếng Việt của chúng ta thật phong phú khi
hai từ này là khác nhau. Ước Mơ và Giấc mơ tuy khác nhau nhưng đều chung một từ ‘mơ’, có nghĩa là ‘không thực’ hay ‘ảo’. Giấc mơ cũng là ảo,
Ước mơ cũng vậy.
Trong bài này mình chỉ muốn ‘tám’ một chút
về ‘dream’ với nghĩa đen thôi, về Giấc mơ, bạn nhé.
Trong tâm lý học có hẳn một môn giải nghĩa
những giấc mơ. Bình thường con người vẫn hay mơ, khi tỉnh ra là quên hết. Đó là những
giấc mơ hết sức bình thường phụ thuộc vào tâm-sinh lý của cơ thể con người.
Nhưng có những giấc mơ gần như là một điềm báo về những gì sẽ trở thành hiện thực.
Có những giấc mơ cho thấy một cuộc sống của ta đã xảy ra ở một nơi nào đó, một
thời gian nào đó, một kiếp sống nào đó.. Khi tỉnh dậy ta nhớ như in giấc mơ đó,
thì đó gọi là những giấc mơ tâm linh. Những giấc mơ tâm linh thường xảy ra vào
lúc 2-3h sáng, khi ta trong trạng thái ngủ say nhất. Các giấc mơ tâm linh thường rất sống động, cực kỳ rõ nét và rất ..kỳ lạ.
Mình từng có những giấc mơ nhớ mãi, hai
trong số đó là giấc mơ về Địa Ngục, và Thiên Đường. Giấc mơ về địa ngục thật đáng sợ. Khi đó mình
bị một người tai rất to, đầu trọc, nét mặt nghiêm khắc đưa đến một chỗ, nơi đó
có 1 số người cũng đợi ở đó. Mình nhớ mình đã lẻn trốn mà thế nào ông ta cũng vẫn
biết trước để đứng đợi trước cửa dắt mình đi.
Thế rồi đất nứt ra và tất cả bị đẩy vào một
đường hầm tối om. Mọi thứ lao xuống với một tốc độ chóng mặt. Trong lúc lao vào lòng đất mình thấy những cánh cửa cứ mở ra liên tiếp rất nhanh. Mọi người chia nhau đi vào trong các cánh cửa.
Không hiểu sao qua nhiều cánh cửa nhưng mình chần chừ k vào, nên lại bị đẩy đi
tiếp.. cho đến một lúc mình vào một cánh cửa, ở nơi đó toàn sách. Mình làm
việc ở đó, trong một thư viện. Những ngày ở thư viện khiến mình rất buồn bã và
nhớ cuộc sống trên mặt đất. Mình ở chung với 2 người bạn gái (đều sống với mình
bên Nga). Dưới đó tối phải dùng bằng đèn, mọi sự im lặng và lạnh lẽo....
Được một vài ngày mình mày mò, lang thang đi ra ngoài thư viện, đi xa khỏi khu vực mình sống. Toàn trời tối đen như mực. Ở đâu cũng tối. Mình bỗng đến một cây cầu bắc qua một con sông đen ngòm, nước chảy xiết, rất sợ. Đến trước đầu cầu có 1 người phụ nữ bán hoa và vàng mã, hỏi mình đi đâu. Mình nói ‘tôi muốn qua cầu’. Bà ấy nói mình suy nghĩ cho kỹ, vì có thể khi vòng lại không còn được sống và làm việc ở chỗ đó nữa. Mình đưa cho bà một đồng xu lộ phí. Không hiểu sao mình quyết tâm lắm và bước lên cầu. Phía bên kia cầu mình thấy ánh sáng mở dần ra, mình đi về phía ánh sáng ấy. Và khi ánh sáng chói loà trước mắt thì mình choàng tỉnh giấc. Mình phải ngồi yên lặng trong bóng đêm suốt 1 tiếng đồng hồ vì vẫn còn bàng hoàng sau chuyến ‘chu du’ kỳ lạ đó. Mình đã ghi lại cả câu chuyện (còn một số chi tiết và khá dài) vào 2 trang giấy trắng những gì đã trải qua.
Chuyện chẳng có gì đáng nói cho đến khi khoảng 6 năm sau đó, tức là gần 10 năm trước đây mình gặp 1 người thật ngoài đời, một thầy tu, người giống hệt người trong giấc mơ đã đưa mình xuống địa ngục. Khi nhìn thấy sư, mình đã chết lặng vì khuôn mặt đó mình không thể nào quên được. Giống như hai giọt nước. Nhân duyên thật kỳ lạ. Chính sư là người đã chữa bệnh cho mình, và giúp mình biết đến Đạo Phật. Nhưng k hiểu sao, mình không thể quy y sư được, k theo sư được, cho đến khi gặp thầy Viên Minh mình mới nhận là sư phụ của mình.
Còn nhiều giấc mơ tâm linh khác cũng rất dài và
ly kỳ. Bên cạnh đó lại có nhiều những giấc mơ ngắn nhưng cũng rất rõ ràng, rành
mạch, giống kiểu báo mộng. Như hồi cấp 2, trước ngày tụi mình làm lễ kết nạp
đoàn, tối hôm đó mình nằm mơ thấy buổi lễ rất lạ vì trên bảng không treo 1 lá cờ
đoàn như bt mà lại có 1 bông hồng trắng rất to. Khi đến trường vào sáng hôm
sau, khi bước vào phòng họp, mình đã đứng như trời trồng vì thấy thầy Thắng, phụ trách Đội
đang hì hụi cắt và dán một bông hồng trắng bằng giấy, dài hơn 1m lên bảng...
Còn nhiều, nhiều lắm những giấc mơ như thế. Không thể giải thích bằng lời tại
sao, và như thế nào. Nếu nói là ảo, thì đúng là ảo, nhưng tại sao lại xảy ra
trước khi sự việc thật xảy ra thì mình chịu, không giải thích được.
Tối qua mình cũng nằm mơ, trong giấc mơ
mình gặp hai người bạn. Tính cách của họ ở ngoài thế nào, trong mơ cũng xử sự y
trang vậy. Thông qua giấc mơ ấy, khi tỉnh dậy mình hiểu mình cần phải làm gì, cư
xử thế nào, vì giấc mơ đó như trả lời cho câu hỏi mà mình còn
đang suy nghĩ.
Vậy đấy bạn à, cuộc sống thật là kỳ lạ,
con người là kỳ lạ nhất vì càng muốn tìm hiểu, càng thấy khó hiểu. Mình đã mang
những suy nghĩ của mình trao đổi với một người bạn có khả năng tâm linh cao, cùng học Tâm Lý Học với mình khi xưa. Bạn
ấy đã chỉ cho mình thấy rằng, quá khứ, hiện tại và tương lai xảy ra ... đồng thời,
ở những chiều không gian và thời gian khác nhau. Vì vậy có những người có thể đọc
được tương lai của một người khác. Ai cũng có thể ‘bắt sóng’ với vũ trụ. Tuỳ
vào tần sóng của mình thì mình có thể giao lưu với những loại năng lượng nào
tương ứng. Càng thanh, nhẹ, thì càng biết được nhiều hơn từ các tầng cao hơn của
vũ trụ. Mỗi con người là những tổng hợp
của các năng lượng (tích cực và tiêu cực). Khi năng lượng ổn định, sk tốt
thì vùng ánh sáng quanh ta (hay còn gọi
là hào quang) tròn đều. Khi sk không tốt thì những vùng bị bệnh sẽ tối đi, hoặc
có đốm đen. Khi giải phóng các năng lượng xấu con người lại trở lại khoẻ mạnh
bt.
Có thể bạn không tin vào những điều mình
viết ra ở đây. Bản thân Giấc Mơ là 'ảo' mà. Nhưng sự liên hệ thật với cuộc sống của con người đang sống thì lại là rất 'thực', nhiều khi chẳng thể giải thích nổi. Sẽ đến lúc bạn cũng sẽ có những giấc mơ, hay một hoàn cảnh nào đó rất thật mà bạn đã từng trải nghiệm nhưng
không thể nhớ ra là đã thấy ở đâu. Chỉ khi có những trải nghiệm đó và nó tác động
mạnh mẽ lên bạn, bạn sẽ thay đổi cách suy nghĩ. Bạn sẽ xâu chuỗi được
những vấn đề và ‘ngộ’ ra nhiều điều đặc biệt về cuộc sống mầu nhiệm này.
Nếu có thời gian, bạn hãy đọc cuốn ‘Hành
Trình Về Phương Đông’ do Nguyên Phong dịch nhé, hay 5 tập sách của Viện Sĩ Mudashev
(Nga) ‘Bức thông điệp của Cô nhân’, ‘Chúng ta thoát thai từ đâu..’ bạn sẽ hiểu rõ hơn.
Chúc cho bạn luôn mơ những giấc mơ đẹp,
trong những giấc mơ ấy cuộc sống luôn tốt đẹp và trải rộng trước mắt bạn. Chúc một ngày Chủ nhật tốt lành!
BH. 2/10/2016
2 nhận xét:
Đọc tâm sự của bạn mình mà như lạc vào thế giới nào đó, hay ghê...
Mong là đêm.nay cả nhà sẽ mơ.... mơ về nhà duong lão nhân dip ngày nguoi cao tuỏi!!!hehehe
Đăng nhận xét