TẠM BIỆT THÁNG CHÍN - CHÀO ĐÓN THÁNG MƯỜI

1 tháng 10, 2016 1 nhận xét
TẠM BIỆT THÁNG CHÍN.
Tháng chín đến rồi
Và tháng chín lại đi
Những nỗi buồn có theo tháng chín về quá khứ
Ta mong đợi niềm vui trong tháng mới
Chẳng biết có nhận được không?
Thu đã thả một nửa vào mênh mông
Mà nắng nóng vẫn đây oi ả
Vài bông phượng còn luyến lưu mùa hạ
Thẹn thùng giấu sau tán lá vàng bay
Thoáng qua nhanh,
Tháng chín trôi qua tay
Chưa kịp nắm, tình cũng bay theo gió
Lời yêu dấu mới hôm nào người ngỏ
Đã vội quên như thể người chưa từng...
Trên mi mắt đọng giọt lệ ngập ngừng,
Chỉ chực rơi khi người dửng dưng quay bước
Ngỡ tình muộn mình xoè tay hứng được
Có ai ngờ,
Nay trôi vào hư vô
Tháng Chín bước qua thờ ơ
Như người ấy cũng bước ngang đời ta hờ hững
Chỉ để lại cho ta trái tim ướt sũng
Buồn đau
Tạm biệt nhé
Tháng Chín lại qua mau!
30/9/2016
THÁNG MƯỜI
Thu chín muộn, hanh hao vương ngõ phố
Gio heo may se lạnh đón tháng Mười
Tháng khẽ khàng ôm vào lòng hương sữa
Lá vàng khô, mảnh thu cuối nhẹ rơi.
Tháng Mười tới gom nắng vàng hoa cúc
Cúc hoạ mi tinh khiết nở trắng ngần
Mỏng manh lắm tựa những bông hoa dại
Mà dịu dàng tinh tế níu bước chân.
Ngày tháng mười đậu rêu phong phố cổ
Nhắc nhở ta sắp đến phút giao mùa
Đông lạnh giá nhè nhẹ gần trước cửa,
Tặng cho ta thêm một tuổi, già nua.
Và tháng mười, ngày qua nhanh vụt tối
Hương hoa sữa vẫn đủ độ nồng nàn
Bàng xoè tán đang nhuộm màu đỏ ối
Thu muộn màng chờ bối rối đông sang
Tháng Mười đến, ta yêu tháng Mười lắm
Chiều cuối thu, nắng nhẹ vướng thềm nhà
Ta muốn níu mùa thu vàng bịn rịn
Tặng Thiên Bình thu xao xuyến thiết tha.
Tháng Mười về
Cộng thêm tuổi cho ta...
1/10/2016

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB