Thu Lỡ

8 tháng 10, 2016 0 nhận xét

Mình lỡ thu rồi, lỡ một mùa thu
Nắng hanh vàng, lá cũng vàng như nắng
Bạn bảo: “Sang đi, thu qua nhanh lắm
Chẳng đợi đâu, lại sắp cuối thu rồi..”

Bên bờ hồ mình cùng ngắm mây trôi
Ngắm rừng phong đang chuyển màu vàng, đỏ
Cười thật giòn, rúc chân trong thảm lá
Ngỡ trở về thời thiếu nữ hai mươi

Thu đang về, sẽ lại qua nhanh thôi
Lại lỡ thu, như bao lần thất hẹn
 Lá cứ rơi, thời gian không chậm lại
Nỗi nhớ thu tràn ngập ở trong lòng

Biết bao giờ sẽ được ngắm lá phong..?
Tặng Linh Chi, 5/10/2016
Vasava, Thu 1992

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB