Buồn

27 tháng 10, 2016 0 nhận xét
Những gì quen bỗng trở thành xa lạ
Địa chỉ xưa chẳng thể đến nữa rồi
Người đi qua chỉ một lần chạm vội
Khoảng cách dài kéo ta mãi xa người

Chiếc bàn ấy ngày xưa mình ngồi đó
Thành phố kia mình cũng đã tới chơi
Đêm vắng lặng lung linh cây cầu nhỏ
Có ai còn ghé quán đợi chờ ai?

Hạt dẻ nướng, người bán hàng vẫy gọi
Ta ghé mua một gói nóng cho em
Nay thiếu hẳn bàn tay ai bóc dẻ
Thiếu tiếng cười ai giấu khẽ sau lưng

Sao anh muốn chỉ mong ngày dừng lại
Đêm cứ dài để em mãi bên anh
Gói dẻ thơm ủ tay em ấm nóng
Cho giấc mơ thành hiện thực một lần
27/10/2016

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB