EM MỆT...

24 tháng 10, 2016 1 nhận xét

Em mệt rồi, cho em mượn bờ vai
Ngồi yên nhé, để em tựa vào một chút
Và ký ức em lưu lại giây phút
Anh của em, thuộc về riêng mình em...
Em mệt rồi, em mượn vòng tay êm
Ôm em nhé, ghì vào lòng siết chặt
Ru em đi bằng nụ hôn môi mắt
Cho chúng mình thấy ấm áp bên nhau
Cuộc đời này có quá nhiều nỗi đau
Mình nắm tay bỏ lại sau khung cửa
Nhóm nhen lên tình yêu một lần nữa
Cháy nồng nàn ngọn lửa giữa hai ta.
Em mệt rồi, em mệt đấy, anh à...
Ôm em đi, từ phía sau cũng được
Cho em mượn vồng ngực kia thân thuộc
Ghé tai vào nghe nhịp đập trái tim
Em mệt rồi, mình bên nhau lặng im
Cho em mượn bàn tay đan quấn quít
Em muốn được như tơ hồng vấn vít
Mềm mại thôi mà bám chặt vào anh.
Em mệt rồi, cho em mượn bờ vai
Nhé anh!

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB