TIẾU LÂM CUỐI TUẦN

8 tháng 10, 2016 0 nhận xét

1. THẦY ĐỐ TRÒ.
     Trong giờ học môn Văn, thầy giáo đọc một câu thành ngữ "Không thầy đố mày làm nên" và ra câu hỏi: "Các em hãy hoán vị các từ ngữ trong câu để tạo thành một câu mới có nghĩa".
     Nhiều cánh tay giơ lên phát biểu nhưng đều trật khấc hết cả.
     Bỗng cuối lớp có một học sinh giơ tay rất cao.
       - Thầy mời em Nghiêu!
       - Thưa thầy, đó là câu "Làm thầy mày không nên đố" ạ.
                       ( hế hế...)

2. SỜ TRIM.
     Có một thiếu nữ xinh đẹp đến nhà thờ làm lễ. Gặp lúc giữa trưa là giờ Linh mục đang ngủ. Nàng định ra về nhưng lại thấy có một con chim sáo rất đẹp của Cha xứ nuôi đang ở trong lồng, nàng đưa tay vuốt ve bộ lông tuyệt đẹp của nó. Sau đó, nàng giật mình khi đọc dòng chữ Cha ghi: "Không được sờ chim!".
     Nàng ra về mà trong bụng cứ bồn chồn mãi, lòng vấn vương: "Phải chi mình nhìn thấy dòng chữ Cha ghi trước thì đâu đến nỗi phạm luật của Cha?!".
     Hôm sau, nàng quyết định đi xưng tội để cho lòng dạ được nhẹ nhõm hơn.
     Gặp Cha xứ, nàng thu hết can đảm nói: "Thưa Cha, con đã trót sờ chim của Cha ạ!".
     Linh mục hết hồn: "Hồi...hồi...hồi nào?".
       - "Thưa Cha, hồi hôm qua, khi Cha đang ngủ ạ!"...

3. ĐỒ CON LỢN.
     Một vị Giám đốc Sở Nông nghiệp xuống Xí nghiệp chăn nuôi của tỉnh dự Lễ trao Bằng khen về thành tích chăn nuôi giỏi. Để thể hiện là một cán bộ lãnh đạo sâu sát với thực tế, vị Giám đốc cùng bộ sậu xuống thăm khu chuồng trại nuôi heo và vị này liền xông vào giữa đám "Chư Bát Giới" trong chuồng để chụp ảnh, rồi yêu cầu đám dưới quyền phải quảng bá hình ảnh này trong toàn ngành nông nghiệp tỉnh nhà.
     Về đến nhà, đám bậu sậu bu đầu ngồi bàn bạc việc chú thích tấm ảnh, cái ảnh Giám đốc đứng bên 6 con heo to béo sao cho hoành tráng, xứng đáng với tầm vóc của sếp và thành tích của đơn vị cơ sở.
     Một ý kiến đưa ra:
- Ta nên chú thích: Đồng chí Giám đốc trong chuồng heo.
- Nghe không ổn, hơi bình dân.
- "Giữa đàn heo là đồng chí Giám đốc" có được không?
- Cũng không được, nghe cứ gờn gợn cái gì đấy không hay.
     Đang bí, anh cu trợ lý Giám đốc gợi ý:
        - Đặt thế nào thì đặt, cấm không được có chữ heo đi kèm với chữ Giám đốc.
     Cuối cùng, có một ý kiến đưa ra được chấp nhận làm chú thích bức ảnh. Bức ảnh ấy đã được quảng bá ra toàn tỉnh kèm theo chú thích: "Đồng chí Giám đốc, đứng thứ 7 từ trái sang".

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB