Chúc Linh - Hoa Cỏ May

27 tháng 10, 2016 1 nhận xét
Lâu lắm mới làm "người ấy" của Hoa Cỏ May, hoạ bài Cho em một lần được anh dỗ của nàng

NGỐC NÀY, YÊU ANH NHÉ

Anh cũng ước giá mà em mạnh dạn
Chạm vào anh thôi dù chỉ một lần
Cho anh được lãng quên bao ngày tháng
Cứ hỏi lòng liệu có phải ... ?(phân vân)

Dỗi hờn đi để anh đây được dỗ
Em sẽ để anh ôm sát vào lòng?
Ôi có phải cô nàng kiêu kỳ, bướng bỉnh?
Làm anh suốt một thời mơ mộng, long đong

Trong mắt anh em là người xinh nhất
Mắt nâu trong, miệng hoa chúm chím cười
Tại không yêu được em nên đành theo người khác
Nhưng trong lòng vẫn nhớ mãi em thôi

Hãy đến bên anh, thì thầm rằng " ... đáng ghét ..."
Mi rớm lệ buồn, đuôi mắt ướt đọng sương
Để anh được hôn môi run thổn thức
Và ôm choàng bờ vai nhỏ dễ thương

Cứ hờn nhé, càng lâu anh càng thích
Ước muốn bao năm giờ sự thật đây rồi
Anh khẽ nói "ngốc này, yêu anh nhé"
Em sẽ gật đầu cười, còn chạy trốn nữa thôi?

HOA CỎ MAY đã viết:

CHO EM MỘT LẦN ĐƯỢC ANH DỖ.

Cho em được một lần hờn giận anh
Một lần được ôm vào lòng, anh dỗ
Được dựa đầu bờ vai anh, nức nở
Dỗi hờn anh cũng bởi vì em ghen...

Anh bảo rằng
Xưa tại em không chịu quen
Nên buộc lòng anh theo đuổi người khác
Sao bây giờ khiến lòng em tan nát
Vòng tay này vẫn ôm trọn người ta.

Người ấy giữ mãi nét đẹp kiêu sa
Vẫn tươi tắn vẻ xuân thì con gái
Có như em, đơn sơ loài cỏ dại
Xưa không xinh, giờ xấu lắm phải không?

Em ao ước, chỉ dám giấu trong lòng
Vòng tay êm, nụ môi hôn bối rối
Lời dỗ dành yêu thương khi hờn dỗi
Chưa bao giờ em được nhận từ anh.

Ước mơ này thật bé nhỏ mong manh
Chẳng biết khi nào mới thành sự thực
Để trái tim này thôi run lên thổn thức
Nhìn người ta yêu kiều bên anh.

Cho em được hờn giận một lần,
Nhé anh!

27/10/2015

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB