ĐÔNG ĐÃ VỀ CHƯA?

21 tháng 11, 2016 4 nhận xét
Tặng Sầu Riêng nhé!
Đông đã về chưa?
Sao nắng còn rực rỡ...
Phải chăng là hương hoa sữa
Vẫn níu lại mùa thu...
Thời gian trôi như thực, như hư
Mùa thu qua hay mùa hạ còn lưu luyến.
Vài đợt gió mùa thoảng qua rồi trốn biệt,
Nắng chói chang oi ả tựa trưa hè.
Có người đang thầm ao ước đông về
Ngồi một mình nơi quán cũ thinh lặng
Ly cafe quên trên bàn nguội lạnh
Nhớ một người nơi xa,
Rất xa ...
Đắm chìm trong giai điệu lời ca
Ngón tay đan của một mùa đông giá
Và nỗi nhớ một người dưng xa lạ
Cứ dâng đầy chơi vơi
Mùa đông ơi
Hãy mau về đi thôi...
18/11/2015
( theo yêu cầu của bạn)

4 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB