CẤT GIÙM NỖI NHỚ

21 tháng 11, 2016 0 nhận xét

( Cảm tác theo bài thơ không tựa đề
của Nguyễn Hà – Giáng Hương)

Em sẽ chỉ cho anh cất nỗi nhớ vào đâu
Khi mối tình đầu đã không còn nữa
Nếu tình yêu vẫn còn âm ỉ lửa
Anh nên giấu vào sau cửa trái tim

Mỗi lúc cô đơn anh hãy mở ra nhìn
Anh sẽ thấy mối tình xưa trỗi dậy
Với ký ức ngọt ngào anh sẽ thấy
Nỗi nhớ đong đầy của tuổi mới yêu

Anh giấu nỗi nhớ vào những lúc cô liêu
Khi chân trời hoàng hôn vương sắc tím
Chiếc lá cuối cùng níu mùa nên bịn rịn
Chẳng biết rời cành rơi rụng nơi đâu

Anh giấu nỗi nhớ vào những đêm sầu
Khi trăng khuyết, trăng mờ, trăng lại tỏ
Để nỗi nhớ nương theo từng ngọn gió
Mang lời thề bỏ ngỏ giữa dòng trôi
Anh giấu nỗi nhớ vào thơ và gửi lại cho Người...

(Kim Anh Nguyen 17/11)
---------


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB