THÁNG MƯỜI MỘT

2 tháng 11, 2016 0 nhận xét


Tháng Mười một, sữa rơi chùm hoa cuối
Đã chớm đông, hương ấy vẫn nồng nàn
Như khao khát níu mùa thu ở lại
Níu nắng vàng, níu yêu dấu miên man

Tháng Mười một, giá lạnh về qua phố
Cắt vào đêm bằng cơn gió đổi mùa
Và thắt quặn trong lòng ngập nỗi nhớ
Bàn tay nào ủ ấm ngày đông xưa

Tháng Mười một, tiễn thu vàng như mật
Để mùa đông khẽ chạm đôi vai gầy
Có ai nữa nhắc mình quàng khăn ấm
Chẳng còn ai bên cạnh nắm bàn tay

Tháng Mười một, mùa hoa thạch thảo trắng
Tặng tháng sinh đứng giữa chênh vênh mùa
Vừa nồng ấm như trời thu dịu ngọt
Lại như đông, lạnh lẽo, giá băng, mưa

Tháng Mười một, ngọn gió mùa đông bắc
Thổi từng cơn, mang lạnh buốt ngập hồn
Và cứ thế, chìm vào đêm sâu thẳm
Em một mình quay quắt nỗi cô đơn

Ngỡ sẽ quên mà ngày càng nhớ hơn


1/11/2016

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB