29 tháng 11, 2016 0 nhận xét

Mưa trong mơ từng giọt rót lòng tôi     
Xoáy tâm trí rã rời vì ly biệt              
Tôi đã thấy một tình yêu tha thiết      
Trọn một đời mải miết ngóng rồi trông  

Ở nơi xa người ấy có buồn không          
Ai vẫn đợi luôn mong chờ khắc khoải   
Đàn chim nhạn chân trời bay xa mãi           
Nắng cuối chiều mê mải bóng hình xưa      

Tôi đã mơ một sáng dưới rặng dừa             
Chùm hoa nắng đung đưa theo con sóng    
Môi bên môi dắm chìm trong gió lộng              
Ta say nhau giấc mộng của tình yêu

Hôm nay đây bên góc phố cuối chiều    
Hoàng hôn phủ cô liêu ai vẫn đợi
Người đã đi tới phương trời xa vợi
Để ai buồn mong mỏi suốt trong mơ .


 - NM -

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB