ANH CÓ VỀ?
Anh có về khi cải nở ven sông
Chắc sẽ kịp, giờ chớm đông anh nhỉ?
Cây bàng nhỏ góc phố xưa cũ kỹ
Còn bóng ai đứng đợi trước hiên nhà?
Hà Nội ngọt ngào trong nỗi nhớ người xa
Nhớ cơn gió trên Hồ Tây cuộn sóng
Đầm sen thơm nồng nàn hè nóng bỏng
Nay úa tàn trơ gốc đợi mùa sang
Dòng sông Hồng trong nỗi nhớ miên man
Mùa cạn nước cho con đò đứng lại
Vườn đào thơm, vườn cải xanh ngoài bãi
Đang ươm hoa để đón đợi xuân về.
Anh về đi, mùa đông lạnh tái tê
Thèm có anh, có tình nồng ấm áp
Đừng hát nữa khúc tiêu sầu ai oán
Có nhau rồi, mình sẽ hát tình ca…
Anh về đi, em mong anh thiết tha
Đã bao ngày dài, mình chưa gặp mặt
Nỗi nhớ cuộn trong lòng em quặn thắt
Em nhớ anh nhiều,
Anh có nhớ em không?
Người đăng:
Hoa Cỏ May
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Hay quá, like mạnh nhé nàng!
Anh không về, nên đừng đợi nghe em
Trời Hà Nội suốt ngày mưa với bão
Bao kỷ niệm chỉ vẫn là hư ảo
Em nhớ anh, nhưng mình quá cách xa...
Ở bên này trời đẹp, nắng chan hoà
Dù có tuyết, nhà vẫn còn ấm lắm
Thương anh buồn, nên cô em hàng xóm
Vẫn chạy qua, góp gạo thổi cơm chung
Em biết đấy, cũng là đỡ khó khăn...
Hihi
Dễ thương quá Nặc Danh à
Hay ui là hay !
Đăng nhận xét