Lượm Lặt

1 tháng 11, 2016 2 nhận xét
Chiếc khăn tay
“Thời này ai còn dùng khăn tay nữa chứ?”. Câu nói hôm qua trong một bộ phim Hàn khiến nó bâng khuâng. “Ừ, có lẽ thế, ai còn dùng khăn nữa...”. Vậy mà vẫn có người ‘thủ’ sẵn khăn tay trong người, để lúc cần thì đưa ra.
“Này, cầm lấy”.
“Để làm gì?”.
“Thì để khóc thì lau nước mắt í”.
...
Cái loại người vẫn còn dùng khăn tay hay lưu giữ khăn tay (mà không dùng) kiểu ấy chỉ được cái lấy nước mắt đàn bà là giỏi. Bởi vì, sau đó vài ngày họ cũng mất hút như câu chuyện trên chẳng một chút sủi tăm. Chắc cũng xem phim của Hàn Quốc nhiều nên bắt chước vậy. Chỉ tội cho nó vẫn nhớ về chiếc khăn tay ngày nào.

Càfe
“Đến đi, ta đợi..”.
“Tại sao phải đến chứ?”
“Không thì ta đến đấy, biết chưa?”
“...”
“..Vậy thì ở đâu xong việc ta đến”
Nó lạ lẫm trước một quán càfe chả ra quán, mà là địa chỉ một văn phòng luật.
“Càfe ở đâu hả? “
“Đợi đấy, ta xuống đưa lên”
“Khùng thật, chỗ này sao kiếm ra càfe mà uống chứ?” Nó nghĩ.
“Ơ,... thế ra nhà của đằng ấy ở đây à...?”.
"...."
Hoá ra lũ con trai ‘lưu manh’ nghĩ ra nhiều chiêu để dẫn dụ bạn gái. Một trong những chiêu đó là rủ đi càfe, nhưng càfe .. ‘nhà’. Tin người là bệnh khó chữa. Khờ khạc đến mức tin Don Juan thì thật là ‘potay.com.’

Đi Xe
"Này, lần sau muốn vào xe thì để từ từ ta mở cửa cho đã nhé"
"Tại sao, ta quen đi một mình và chủ động mở cửa rồi.."
"Ta cũng không quen đi với con gái mà cứ lù lù ra mở cửa xe, rồi vào trong thì chui tọt vào nhường ghế cho con trai là sao?"
"Vậy phải làm sao?"
"Để yên để cho con trai mở cửa trước. Vào rồi thì ngồi im chỗ đó. Tự ta sang mở cửa chỗ kia ngồi, biết chưa?"
"???"
Nó cứ tưởng đàn ông thời nay vẫn còn tồn tại vài ba người 'trên trời rớt xuống'. Hoá ra cũng chỉ là một chiêu trong 36 chiêu dụ gái thành thần của Don Juan thời nay.

Vết cắn
“Ái, trời, sau cắn ta hả?”
“Thì cắn cho nhớ, không quên ta..!”
“Thì.. cắn nhẹ thôi chứ, cắn đau thế!.. Vậy... cắn nốt vai kia cho cân đi..!”
“....”
Bị cắn bất ngờ. Vết cắn bên vai phải của nó tím đỏ đến 3 ngày mới hết. Kẻ cắn thì nhe răng ra cười.Vết cắn ấy sâu quá, sâu mãi vào trong tim nó cho đến mãi về sau mỗi khi nhìn nơi đó nó vẫn còn trào nước mắt.

Tắm
‘Tắm đống lá ta gửi cho chưa?”
“Rồi, thích lắm, còn để trong tủ lạnh tắm dần”.
“Vừa phải thôi nha, k cho mọi người tắm với à?”
“Không, để dành tắm một mình! hihi”
“....”
“Cơ mà, tắm lá ra nhiều ghét lắm í, nhiều hơn tắm xà bông..hihi”
“Bẩn thế! Con gái mà dám nói chuyện đấy với con trai à..?”
“Ơ, thì ta nói thật mà..!”
“Để đấy, khi nào ta xem có tắm sạch ghét thật không nhá!!!”
“Hả..???”
“....”
ST cho Hoa Cỏ May 
(Còn tiếp)

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB