XIN LÀM LÁ BAY

8 tháng 11, 2016 1 nhận xét
(Thơ Phạm Thị Ngọc Liên)
Nếu tình yêu đã mệt
Hãy êm đềm nghỉ ngơi 

Nếu trái tim đã mỏi
Đừng đánh đu xa vời

Lời ngọt ngào đã cạn
Lời đắng đừng lên môi
Mắt nếu không say đắm
Đừng hát lời không vui

Nếu nỗi buồn đứng lại
Xin nở đóa hoa gầy
Nếu nỗi buồn có cánh,
Ta xin làm lá bay

Ta bay và không khóc
Cầm nỗi buồn trên tay
Thả xuống bờ ảo vọng
Một tình yêu rất đầy....

1 nhận xét:

  • Như Hải nói...

    Nếu nỗi buồn đứng lại
    Xin nở đóa hoa gầy
    Nếu nỗi buồn có cánh,
    Ta xin làm lá bay
    Hay nhỉ. Nhà thơ PTNL đã đến vp mình. Ở ngoài đời là 1 phụ nữ rất hiện đại, hiện là giám đốc một tờ báo lớn tóp 3 ở SG.

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB