LÒNG LẠNH RỒI! CHẲNG BUỒN NỮA ĐÂU ANH

20 tháng 11, 2016 0 nhận xét
....
Có được không anh ?...em ước có thể quên
Lại trở về như lúc mình chưa đến
Đừng hết mình bằng tình không bờ bến
Nên mùa yêu lỗi hẹn cũng qua rồi...
Chẳng tìm đâu lại ngày cũ anh ơi
Kỷ niệm xưa nào ai còn nhớ nữa
Giấc mơ yêu cũng chẳng còn gõ cửa
Nước mắt về tìm... giấc ngủ chẳng bình yên...
Có trở về không?…. làm người lạ từng quen
Như ngày xưa trước em anh bối rối
Con đường xưa giờ chẳng ai chờ đợi
Lẽ nào gặp nhau…. rồi rẽ lối người dưng...
Ánh mắt yêu thương sao lơ đãng nửa chừng
Đành vậy nhé cho lòng đừng vương vấn
Và em hiểu! chỉ mình em ngộ nhận
Về một tình yêu…. đâu đã thuộc về mình...
Có phải em sai? …vì đã sống chân tình
Để bây giờ tình mình thành quá khứ
Anh cứ đi ! đâu cần em tha thứ
Lòng lạnh rồi…chẳng buồn nữa đâu anh
…Tàn tro về với cát bụi mong manh
Tác giả : Giáng Hương

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB