12.12.12

13 tháng 12, 2012 2 nhận xét
-->
Sắp qua đi một ngày đặc biệt
Một ngày, tâm không thể bình yên
Một ngày có thể không còn nữa 
Một thời gian của cả kỷ nguyên

Ngày này bạn làm gì, bạn hỡi!
Cỗ bánh xe đi mỏi chồn chân
Mái tóc bạc thêm phần tóc mới
Bạn đang vui hay chỉ một mình?

Có ai chọn cho mình tên gọi
Có ai chọn cho mình nơi sinh
Có ai biết cuộc đời dâu bể
Đến từ đâu và hết khi nào? 

Vậy thì hãy mỉm cười nhé bạn
Rải tâm từ cho cả chúng sinh
Cho dù mai là ngày kết thúc
Thì hôm nay một việc thiện đã thành…  

BH 12/12/2012

2 nhận xét:

  • Tâm đại tá nói...

    Bọn mình thật hạnh phúc được sống những ngày mang những con số may mắn phải đến năm 3011- 3012 mới lại gặp lúc đấy ko biết các bạn 12CD đang họp ở đâu Hoa nhỉ hic

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB