MA ĐẤY

10 tháng 12, 2012 4 nhận xét
Đây là một bức ảnh vô cùng độc đáo. Độc đáo và thú vị ở chỗ nào, bạn hãy thử làm theo những bước sau:

Bước 1: hãy nhìn thật kỹ vào ngôi sao mầu đỏ trên mũi cô gái trong bức ảnh này khoảng 20-30 giây.

Bước 2: nhìn ra một bức tường trắng, hoặc một khu vực nào đó tương tự đồng mầu và chớp mắt vài cái.Đây là ma đấy.

Hôm nay lại không thấy buồn ngủ, ngồi giở lại blog xem từ đầu thấy hay thế. Sắp đến ngày tận thế nên tranh thủ ôn lại kỷ niệm xưa. Hôm nay thực hành bài thứ nhất các bạn  yêu quái hiến kế cho NGỦ ÚP MẶT VÀO TƯỜNG ....

4 nhận xét:

  • Nặc danh nói...

    Giời ạ, ngủ úp mặt vào tường thì ngủ làm sao được cua ơi. Để ngủ được thì phải NGU ̉ U´P MẶT VA`O CHÔ`NG. Không dùng chăn thường mà phải dùng chăn điện mà chồng là cái chăn điện tự nhiên đấy. Của thiên nhiên, chất lượng tuyệt hảo, không mất tiền mua mà không dùng thì để nó phí đi chứ.

  • Nặc danh nói...

    Vụ này Hà béo xui dại Cua rồi, thật nào thực hiện đúng từng bước mà vẫn mất ngủ, vẫn thức trắng ngồi ngắm bóng ma cả đêm. .

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB