Trở lại đi, trở lại đi em!
Đôi khi anh ngỡ mình đã quen
Thiếu em, trống vắng căn nhà mới
Trống vắng trong anh, lúc thắp đèn.
Trống vắng trong anh tiếng ầu ơ
Em ru con ngủ, em đọc thơ
Tiếng em khúc khích cười bên bếp
Em về bên anh trong giấc mơ.
Trở lại đi, trở lại đi em!
Ừ thì đôi lúc anh sẽ quên
Em đi tìm đôi điều mới lạ
Em đã thấy rồi, hay chưa, em?
Trở lại đi, trở lại đi em!
Kìa ngoài kia - sương, vạt cỏ mềm
Kìa ngoài kia - đồi hoa nở sớm
Nắng vẫn còn bâng khuâng chưa lên.
BH 4/12
1 nhận xét:
Bài thơ này mình tặng 1 người bạn cùng đi học ở Nhật, tên Thuỷ.
Tặng luôn Lửng và các bạn nam nào của lớp có cùng tâm trạng.
Đăng nhận xét