TIỆC SINH NHẬT 18/12 Ở HN

19 tháng 12, 2012 9 nhận xét
Lần đầu tiên trong đời mình có một SN mà đông bạn phổ thông dự thế!!! 
Cám ơn tất cả các bạn đã tổ chức một lễ SN tuy ngắn nhưng..thực tế, ăn ngon, rất vui, đúng nghĩa là tiệc sinh nhật trước ngày tận thế! 
THANK YOU ALL! 
Hoa + Dung B
Chẳng biết quán tên gì, nhưng bảng hiệu phía sau là các món cả bọn chọn. 
Trụ thì tươi, Nghiêu thì..héo. Lý do thì đố ai biết?
Hoa ăn say sưa, sụp cả mũ.
Cua thì không có Kiên nên chẳng thèm..son phấn.
Mặt mộc vẫn đẹp Cua à!
Kim Dung B ơi, tụi mình hôm nay cùng sinh nhật, thế cậu đã có ai tặng hoa chưa?
Cầu kỳ, sinh nhật chỉ cần thực tế thôi, tụi kia nó dở hơi bày trò hoa hoét. Thôi năm sau 2 đứa mình làm SN nhé. Cùng ngày dễ có mấy ai. Với lại bà không nhớ tôi gửi 19 lá thơ hồi ấy sao???
Hoà: Dung à, ăn đi, đừng lo, về nhà ông xã mua hoa. Bạn bè chỉ thực tế thôi nhé!!!
Cua: Đúng đấy, SN tao chẳng có hoa bao giờ.. chỉ toàn nến!!!
Hà Béo: Sao Trụ cứ đưa ống kình sang mình là sao? Chuẩn bị năng lượng cho ngày 26/12 đi!
Sinh nhật tôi ông có chạy đằng giời!
Hà Béo: Thấy Giang Nghiêu không, nó gắp bỏ cho nhau..
..Sao mày không làm một cử chỉ đẹp hả Thắng?

Đây, được chưa, bà cứ dựa vào vai tôi nhé!
Bà vừa thôi, hứa là.. dựa vào vai tôi rồi mà?
Cả làng nghe thấy rồi nhé! ngày 26 này là Trụ 'Hứa phải giữ lấy nhời đấy!!!" 

Trụ: Chết cha tôi, tôi hứa gì lúc rượu mơ thế nhỉ?
Ông có nhiều kinh nghiệm chinh chiến, có chiêu gì không, chia sẻ đi!
Hà: Hoa mày đừng lo, hôm nay SN không ai bắt mày chi đâu mà sợ!




Hoa: Thế à, vẫn.. hơi lo đấy! Kìa, tụi nó lại gọi đầy bàn gà quay nữa kìa!!!

Hưng: Trụ kia, hôm nay SN bạn Hoa bạn Dung, sao ông chẳng ga lăng mua hoa hả? Tôi cứ tưởng ông mua.. nếu không tôi mua rồi!!!

Ôi, cám ơn Hoa đã tặng vòng cho mình. Cái vòng này.. đeo vào đâu đây?
Về nhà muốn đeo vào đâu thì hỏi.. ông xã nhé, để tao tạo dáng một tý!

Tớ chẳng nghĩ đã 45-46 tuổi rồi. Giá mà..
Chẳng nhẽ mày đòi vẫn khi ta.. 20 tuổi hả Dung?
Ngọc: Hoa ơi, tao lúc nào cũng trẻ hơn mày nhé! Thua chưa?
Hoa: Thua thua, 68 không trẻ hơn 67 thì chết à! Cám ơn bạn yêu đã đến vào phút thứ 89!

9 nhận xét:

  • Như Hải nói...

    Cám ơn các bạn nhé! Lần sau Nghiêu để Trụ nó Campuchia, hoặc không thì cả bọn cùng Campuchia, chứ không là mắc bệnh .. viêm túi đấy!!!

  • Hà "Béo" nói...

    Hoa và Dung là sướng nhất đấy, lớp mình làm gì có ai được tổ chức sinh nhật thế đâu, Hoa ra sân bay sớm có 3 tiếng thì có vấn đề gì đâu nhỉ.

  • Vũ Trụ nói...

    Đã báo hoãn liên hoan chuyển sang cafe vì BH bận phải đi đầu giờ chiều, thế mà khi Nghiêu, Dung, Hòa đến một cái lại lật cánh sang có đồ mặn ngay. Vui quá nhưng lịch ổn định sẽ có thêm Trung, Phương, Tú ...nữa thì còn vui hơn nhiều. Kiểu này hôm nào muốn đánh chén thì trước khi đi cafe cả nhà cứ alo liên tục cho Nghiêu Hòa Dung mất thôi.hihi.

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB