Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, Ánh-Trụ-Nghiêu-Hương-Tuyết đại diện các bạn đã đến thăm và chúc mừng thầy Hải và cô Trang. Rất vui vì các thầy cô vẫn mạnh khỏe, trẻ trung và yêu đời. Hy vọng những dịp như thế này các bạn sắp xếp thời gian tham gia cho đông vui hơn. T xin lỗi vì bận linh tinh nên giờ mới đăng lên được.
Chờ đến giờ G tại Café 20 QS. |
Ôn lại kỷ niệm xưa.
So với ngày này năm ngoái Thầy vẫn trẻ trung, không đổi khác gì mấy.
Chúc mừng cô Trang ! Cô vẫn luôn tươi trẻ và yêu đời.
Mỗi lần đến cô Trang đều rất rôm rả vì cô nhớ rất nhiều chuyện ngày xưa.
Cả bọn chụp ảnh chung và khoe ốc rất to.
Hương bắt đầu bốc.
...Và có vẻ như sắp không kiểm soát được bản thân.
Hóa ra Hương vẫn giữ tính cách của 1 MC: vui vẻ, năng nổ và luôn khuấy động phong trào.
Cả bọn mải vui để Ánh say lúc nào không biết.
8 nhận xét:
Cám ơn Trụ nhé ,thỉnh thoảng chém gió cho
Blog đỡ "Âm thịnh dương suy"
Phải chúc mừng Trụ vì có lẽ đây là lần đầu post hình lên Blog! Tụi mình chờ đợi đằng ấy post bài lên nữa cơ. Cố gắng làm mấy 'bất ngờ' trước khi ngày tận thế đến, không lại tiếc nhé! Rất vui có thêm 1 'lungbotay' nữa trên mạng của lớp.
Cám ơn Trụ, bây giờ mới thấy lên tiếng!!
Xem lại thấy sao gentleman lại tặng hoa cho thầy và lady lại tặng hoa cho cô vậy ta?
Chúc mừng Trụ đã lên tiếng trên blog!!!
Chúc mừng Trụ đã có mặt trên blog nại còn đăng cả ảnh nữa đúng là rượu mơ có tác dụng thật cố gắng phát huy nhé dạo này chắc Kiên bị vợ phạt ko cho dùng máy tính nữa hay sao mà lặn 1 hơi dài chưa thấy sủi tăm may mà có Trụ
Trụ giỏi thế mà cứ giấu tài, đề nghị tiếp tục đăng bài thật hoành tráng Trụ nhé.
Cả nhà ơi ! T thấy ảnh Nghiêu ở nhà thầy Hải có 3 con giun của ai lòi ra từ bụng bên phải của Nghiêu ý nhỉ.
Đăng nhận xét