Gửi Ngọc Ánh

16 tháng 12, 2012 3 nhận xét

(Hy vọng là bạn nhận được bài bích báo giúp cho con gái)

Trường yên lặng, gốc si già vươn bóng
Phòng học đây, thầy giáo của ta đây
Biết bao năm Thầy miệt mài phấn trắng
Bài giảng xưa còn mãi đến hôm nay...

Ai có thể đếm được ngày được tháng
Được bao nhiêu công đức của cô thầy?
Cây trong trường mỗi năm thay bao lá?
Là mỗi lần trò ghi nhớ ơn này...!

Bao thế hệ được cô thầy tiếp sức
Xây thành công trên mỗi bước đường đời
Dù cuộc sống sau này nhiều gian khó
Nhớ về trường, ta sẽ vượt qua thôi!

Mỗi thế hệ ra đi trong hạnh phúc
Có bóng thầy, bóng bạn, bóng trường
Ta thầm gọi tên Người – Trường Việt Đức
Bất giác trong ta niềm hạnh phúc trào dâng....

BH.15/12/2012

3 nhận xét:

  • Tâm đại tá nói...

    Hay quá có nhà văn ở lớp mà mình quên mất hôm trước 20/11 con nhờ làm bích báo mà mình chịu chết ko viết được hic lần sau minh có chỗ để trợ giúp rùi thank Hoa nhé

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB