CAFE LẠNH MÀ KHÔNG LẠNH

30 tháng 12, 2012 3 nhận xét
Hôm nay Hà nội lạnh ,lại vào ngày nghỉ ,nên mọi người đến muộn ,tớ vẫn ngồi chờ cả nhà vào 8 giờ 30 .Cuối cùng các bạn vẫn đến ,thiếu Hà béo ,Vinh ,Thúy ,Phương ,cố gắng tháng sau đi tất niên cafe đấy!


Nghiêu chuẩn bị mở trung tâm thẩm mĩ ,mọi người đăng ký nhé 
Nụ cười sảng khoái nhất của năm!


Hà béo không có mặt nhưng vẫn nhắn tin là câu đó kỳ này là gì ,còn câu trả lời kỳ trước LÀ GÌ TRUNG ƠI ?






3 nhận xét:

  • Hà "Béo" nói...

    Trung hẹn cuối tháng trả lời câu đố mà sao vẫn giấu các bạn vậy. Hôm nay cho con gái đi chơi vẫn nhớ đến không khí cafe của U50 Cua ạ, nhìn Nghiêu cười thế là mình biết nhiều chuyện rồi.

  • Thúy Doãn nói...

    Lại lỡ hẹn rồi đưa bọn trẻ về thăm bà nội, thương Cua đến sớm quá hôm qua trời lạnh lắm, Cua ơi lần sau cafe cuối tháng từ 9 giờ nhé vì ngày nghỉ hay ngủ dậy muộn lắm, thường 9h tớ mới thức giấc!
    Happy New Year !!!!cả nhà nhé

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB