Chia sẻ

21 tháng 12, 2012 4 nhận xét
Tự nói với mình:
" Don't count the years, just count the way.
It takes a little time to go from water into wine..."
"..Đừng có đếm tháng ngày, hãy nhớ
Đó là thời gian để ta trưởng thành.."
Corinne May.

4 nhận xét:

  • Thúy Doãn nói...

    Bạn mình xinh quá, ai bảo đây là U50, kiểu này đi ra đường thì toàn được gọi là chị thôi, chứ không bị gọi là cô và bác như mình nhỉ

  • Như Hải nói...

    Ối giời, photoshop ấy mà, nhìn xa xa đâu thấy đầy nếp nhăn, vết nám cơ chú Thuý ơi! Mình cũng bị gọi bằng...bác ở ngoài đường rồi!!!

  • Vũ Trụ nói...

    Ngày cuối cùng của năm lướt blog thấy có nhiều bài hay và ảnh đẹp thật. Có mấy bài như bài Chia sẻ này bị bốc hơi mấy commend thì phải. Sao có admin nào vi phạm nhân quyền thế.

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB