Thể theo yêu cầu vui chơi giải trí có thưởng của các bạn lứa tuổi U50, chủ nhật tuần tới ngày 16 tháng 12 sẽ tổ chức ẩm thực 'vui vẻ là chính ăn uống là phụ'. Buổi tụ tập tại nhà tớ 91b Nguyễn Khuyến. Mong các bạn nhắn tin nếu tham gia được. Nhớ để lại lời nhắn cho tớ để tớ còn đi chợ nhé. Ai không nhắn trước thì cứ mang thêm đồ ăn cho mình. Nhà tớ có sẵn rượu mơ rồi, k phải mang nữa.
Rất mong các bạn nhiệt tình tham gia cho tuổi già có nhiều tiếng cười và nhiều kỷ niêm!
Thân mến
Cua
Rất mong các bạn nhiệt tình tham gia cho tuổi già có nhiều tiếng cười và nhiều kỷ niêm!
Thân mến
Cua
12 nhận xét:
Cua ơi cái ảnh này thể hiện đúng tinh thần 'ăn uống là phụ' đấy! Chúc vui vẻ nhé!!!
Nào là 'Trụ mời cà phê', 'Cua mời ăn uống'.. dạo này blog vui phết nhất là mấy vụ tụ tập nhậu nhẹt cuối tuần.
Thế thì nhân tiện, CN sau ăn ở nhà Cua xong thì tớ cũng mời quá giang vào SG ăn.. SN 45 cái tuổi già của tớ nhé! Tổ chức tại nhà tớ ở Phú Mỹ Hưng Q7, do chính tay đầu bếp là tớ phục vụ. Hiccc.
Chịu rồi ,thôi cho ẩm thực qua blog cho thèm Hoa ạ ,tuần sau tai nhà mình là cawmpuchia nhé ,tham gia cho vui đừng ngại chỉ thèm buôn dưa lê và chém gió thôi ...bọn này đang bảo nhau nếu mua được vé rẻ đi vào đêm thì rủ nhau đi vài ba ngày cho vui ,
Đến nhà Cua chém gió có chồng Cua ở nhà đang chém gió sực nhớ ra có bức tường chắn gió trước mặt cụt cảm hứng mất Cua ạ
Bọn này đến nhà tớ chém gió nhiều lần rồi Tâm ạ
Chắc là bọn đấy chỉ chém vớ vẩn thôi
Trời ơi Tâm ơi chúng nó chém đổ cả tường của CA phường Quốc Tử Giám ấy chứ, bọn này điếc không sợ súng mà
Nào là Trụ mời cafe, Cua mời ăn uống, Hoa mời vào SG sinh nhật, vậy thì Vân mời các bạn sang Hawaii mừng Noel, Năm mới nhé. Theo đúng tinh thần vui vẻ là chính, ăn uống là phụ Vân sẽ tổ chức potluck- nghĩa là mỗi người mang đến một món góp vào ăn chung. Ăn xong ở nhà Vân tại Hawaii, chúng mình kéo nhau sang Đức ăn chực ở nhà Nga và Lâm các bạn nhá, nhá. Nếu Lâm và Nga không mời thì kệ chúng mình tự mời nhá. He he.
Bên đó Vân có riệu mơ không nhỉ ???
Ok mình đồng ý luôn các bạn cứ chuẩn bị đi à mà ko biết bọn mình còn sống xót đến hôm đấy ko nhẩy hic
Rượu gì cũng có hết Tú à : rượu mai, rượu mơ... Nếu Tú muốn uống cả rượu tưởng nữa thì bên này cũng có. Mảnh đất hứa mà, mơ tưởng thoải mái.
Không biết đến bây giờ đã có bao nhiêu bạn nt dăng ký với Cua rồi. CN này phải đi làm rồi nhưng T vẫn đăng ký 1x đấy Cua nha.
Đăng nhận xét