AI ĐÓ ƠI

30 tháng 5, 2016 5 nhận xét

Ai đó ơi, có biết
Mình nhớ ai đó nhiều
Chợt thấy lòng bối rối
Có phải mình còn yêu
Ai đó à, mình biết
Đang ở rất gần mình
Mà ai đó không gọi
Nên mình đành lặng thinh.
Ai đó ơi, mình nhớ
Muốn được gặp một lần
Nhưng trong lòng lại sợ
Cứ ra vào phân vân
Ai đó ơi, ai đó
Còn nhớ tới mình không?
Sao ai đó im lặng
Để mình buồn mênh mông
Ai đó ơi, ai đó
Gọi cho mình đi mà
Mình nhớ ai đó lắm
Dâng đầy ngực, xót xa
28/5/2016

5 nhận xét:

  • Vô Danh nói...

    A, bài thơ của HCM hay quá. Tặng HCM bài hoạ đây nhé:

    Ai đó ơi, anh biết
    Rằng em vẫn nhớ anh
    Rằng vẫn luôn tha thiết
    Chờ đợi một dòng tin

    Ai đó à, anh biết
    Dù xa hay dù gần
    Dù chúng mình im lặng
    Vẫn luôn hướng về nhau

    Chỉ thế thôi ai đó
    Không gặp gỡ, hỏi han
    Bởi nếu mà lỡ gặp
    Lại bối rối thì phiền

    Ai đó à, ai đó
    Anh nhớ em thật nhiều
    Đừng xót xa như thế
    Hẹn ai đó.. kiếp sau...!

  • Nặc danh nói...

    Ai đó à, ai đó
    Em chẳng nhớ anh đâu
    Nhớ người dưng có lẽ
    Sẽ dễ chịu, không đau

    Ai đó à, ai đó
    Tình này đã chôn vùi
    Khi mà anh im lặng
    Ra đi chẳng một lời

    Ai đó à, ai đó
    Buồn này em trả anh
    Cả đớn đau, khắc khoải
    Em trả hết ân tình...

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB